Ngày tôi trở về sau nhiều năm xa cách, lẽ ra vợ phải vui mừng, nhưng cô ấy lại tỏ ra bối rối và lo lắng.
Sau khi vợ sinh, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để cải thiện cuộc sống. Ngày chia tay, vợ tôi khóc sưng húp mắt, tôi cũng không cầm được nước mắt. Những ngày đầu xa nhau rất khó khăn, mỗi lần trò chuyện qua Facebook, tôi chỉ thấy vợ khóc làm lòng tôi đau đớn. Sau hai tháng, chúng tôi dần quen với cuộc sống xa cách. Cuộc gọi từ vợ ngày càng thưa dần do cô ấy bận rộn với công việc và chăm sóc con. Tôi thương vợ vất vả một mình lo toan mọi thứ nên không đòi hỏi cô ấy phải gọi điện hàng ngày. Thay vì trách móc, tôi tìm thêm việc làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình.
Thay vì chỉ trích vợ lười gọi điện cho mình, tôi đã tìm việc làm thêm để bớt thời gian rảnh. Sau 3 năm xuất khẩu lao động, tôi trở về và gọi điện cho vợ nhưng không liên lạc được, nên phải tự bắt taxi về nhà. Khi về, tôi ngạc nhiên thấy vợ thay đổi nhiều, chỉ còn dáng đi là tôi nhận ra. Đáng lẽ vợ phải vui mừng, nhưng cô ấy lại có vẻ lo lắng. Tôi cố gắng an ủi và đề nghị cả gia đình đi ăn mừng, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn còn lo âu.
Vợ tôi liên tục thúc giục tôi tắm rửa trước khi cả nhà đi ăn. Trong khi tắm, tôi nghe thấy tiếng nói bên ngoài và nhìn ra thì thấy một chàng trai đang cố ôm hôn vợ. Vợ tôi bực bội đẩy anh ta ra và nói rằng chồng sẽ về sớm. Tôi cảm thấy sốc và đau lòng khi vợ chọn người tình thay vì gia đình. Chàng trai đó không muốn tiếp tục và khuyên vợ tôi trở về với gia đình, vì mẹ anh ta không chấp nhận người con dâu đã có chồng.
Hắn nói xong rồi vội vàng đẩy vợ tôi ra và rời khỏi nhà. Khi không còn lối thoát, vợ quay lại xin lỗi và mong tôi tha thứ để trở về. Tôi cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm vợ, mặc cho tôi đuổi, cô ấy vẫn bám víu lấy con để xin tha thứ. Tôi coi vợ như đã chết, không còn tình cảm gì với cô ấy. Nhưng con tôi không còn nhớ đến tôi vì tôi đã xa nhà quá lâu, chỉ biết đến mẹ. Nếu tôi để vợ đi, tôi sẽ mất cả con. Tôi phải làm gì bây giờ?



Source: https://afamily.vn/ngay-don-toi-tro-ve-sau-bao-nam-xa-cach-dang-le-vo-phai-vui-mung-dang-nay-em-lai-to-ra-boi-roi-lo-lang-20180611160956757.chn